Vợ chồng xô xát vì đam mê "tự sướng"
Giang Huy may mắn có một người vợ trẻ và xinh đẹp tên Minh, kém anh 4 tuổi. Với làn da trắng sáng và đôi mắt to, Minh rất thích chụp ảnh và thường tìm người chụp cho mình để có những bức ảnh đẹp. Gần đây, cô tích cực tham gia mạng xã hội và đam mê chụp ảnh tự sướng để câu like. Niềm vui của Minh là nhận được nhiều lượt like, share và comment từ bạn bè, càng được khen ngợi, cô càng có động lực để chụp ảnh hơn.
Vợ Minh có sở thích tự sướng thái quá, khiến hai vợ chồng thường xuyên lục đục. Mỗi sáng, cô không đánh răng rửa mặt mà chỉ chu môi chụp ảnh đăng Facebook với những câu caption lố bịch. Đến cơ quan cũng phải tự sướng như một thủ tục. Minh mệt mỏi vì thói quen này của vợ, nhiều lần cảm thấy xấu hổ trước bạn bè. Dù đã nhắc nhở và bày tỏ sự không hài lòng, Minh vẫn tiếp tục sống với đam mê tự sướng của mình, dẫn đến những cuộc cãi vã lớn giữa hai người.
Ngày kỷ niệm cưới, như mọi lần, hai vợ chồng tôi đến nhà hàng. Vợ tôi, như thường lệ, tự sướng mỗi khi có món ăn được mang ra, làm tôi không kiềm chế được và nổi giận. Tôi giật lấy điện thoại của cô ấy ném xuống đất, khiến cô dỗi và cho rằng tôi ích kỷ. Cả hai đều bảo vệ quan điểm của mình, tạo nên một cuộc cãi vã công khai tại quán ăn. Cuối cùng, tôi đưa cô về trong nước mắt. Sau sự việc, vợ tôi giảm bớt việc tự sướng trước mặt tôi, nhưng vẫn không từ bỏ sở thích. Cô thường đăng ảnh lên mạng xã hội và nhận nhiều bình luận, khiến tôi không khỏi ghen tị.
Giang Huy tức giận và muốn cấm vợ tự sướng, nhưng mỗi lần như vậy, họ lại cãi nhau. Vợ anh, Tú, không chỉ xinh đẹp mà còn rất thích chụp ảnh tự sướng, điều này khiến Chiến, chồng Tú, ngao ngán. Anh thừa nhận rằng nhìn những bức ảnh của vợ, anh cũng không thể nhận ra cô ấy xấu xí như mọi người nói. Tú rất biết cách tạo dáng, chọn góc chụp, và thường dành thời gian chỉnh sửa ảnh nên trông không khác gì hot girl. Mỗi lần Tú chụp ảnh tự sướng, như thể cô diễn trò hề trước mọi người.
Chiến cảm thấy khó chịu và ức chế khi vợ mình, Tú, quá mê chụp ảnh tự sướng mọi lúc mọi nơi. Anh xấu hổ khi người khác xì xào bàn tán về vợ mình. Dù đã khuyên can, Tú vẫn không dừng lại. Một lần đi dự đám cưới, khi thấy Tú mải mê chụp ảnh, một người bạn của Chiến đã châm chọc anh. Về nhà, cả hai đã cãi nhau lớn và Chiến nghiêm cấm vợ không được chụp ảnh tự sướng nữa.
Mình đã tịch thu điện thoại của vợ và chỉ để lại một cái cục gạch, vì thấy cô ấy thường tìm niềm vui từ những bức ảnh tự sướng. Dù cô ấy cảm thấy ấm ức và cho rằng mình để ý những điều vớ vẩn, nhưng mình không thể chịu nổi những lời dè bỉu của người khác về vợ mình. Mình nghĩ tốt nhất là vợ bỏ cái trò này, để vợ chồng bớt cãi nhau. Chiến chia sẻ.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/vo-chong-da-nhau-vi-ham-tu-suong-20150506051248609.chn